Cảm hóa những người lầm lỡ

Thứ ba, 04/11/2014 08:16

(Cadn.com.vn) - Công an phường 2 (CAP 2), TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có bề dày thành tích đáng nể về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khi giữ vững lá cờ đầu của Bộ Công an 5 năm liền và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2013 vừa qua, CAP 2 lại tiếp tục được Bộ Công an tặng Bằng khen. Tuy nhiên, ấn tượng nhất trong lần làm việc mới đây với đơn vị này chính là góc độ quản lý, giáo dục thanh thiếu niên (TTN) vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Trung tá Phạm Đúng, Trưởng CAP 2 cho biết, mặc dù là một trong những địa bàn trung tâm của TP Đà Lạt nhưng năm 2013 và từ đầu năm 2014 đến nay, tội phạm về TTXH ở địa phương đều giảm, đặc biệt không để xảy ra vụ trọng án nào. Trong nhiều yếu tố dẫn đến kết quả trên thì công tác quản lý, giáo dục TTN vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư có ý nghĩa rất quan trọng.

Với nhiều cách làm mới, sáng tạo từ khâu khảo sát, phân loại, lập hồ sơ những người vi phạm; bàn giao cho các cá nhân, tổ chức nhận quản lý, giáo dục cùng những biện pháp kèm theo đã tạo nên hiệu ứng về nhiều mặt làm cho công tác quản lý, giáo dục TTN vi phạm tại cộng đồng dân cư đạt kết quả khả quan. Qua hơn 10 năm, toàn phường đã quản lý, giáo dục 307 lượt TTN vi phạm pháp luật và đã có 219 trường hợp tiến bộ, đạt tỷ lệ 71%. Đây quả là con số không nhỏ, đã phản ánh được những nỗ lực của cả hệ thống chính trị của P. 2 nói chung và CAP 2 nói riêng.

Lãnh đạo CAP 2, TP Đà Lạt  kiểm tra công tác quản lý, giáo dục TTN vi phạm pháp luật của CSKV.

Thiếu tá Phạm Phú Minh, CSKV phụ trách các tổ 1, 2, 3 kể trường hợp em N.T.S. (ở tổ 1) từng tham gia một vụ cướp giật tài sản bị kết án 30 tháng tù cho hưởng án treo vì chưa đủ tuổi vị thành niên, nên được đưa vào diện giáo dục tại cộng đồng. Với sự giúp đỡ của tổ dân phố, CSKV, Hội CCB, S., tiếp tục được đi học, sau đó học nghề lái xe và hiện có công việc và thu nhập khá ổn định. Hay trường hợp em N.D.S. (ở tổ 15) lãnh án 4 năm tù do liên quan đến một vụ giết người, khi ra trại em đã được thượng úy Đặng Văn Quân, CSKV cũng như bà con ở tổ dân phố và các đoàn thể tận tình giúp đỡ để vượt qua mặc cảm, sớm hòa nhập cộng đồng. Từ tình cảm chân thành ấy, S. đã từng bước tiến bộ và đang làm nghề sơn vôi với thu nhập mỗi tháng gần 6 triệu đồng.

Tương tự ở tổ 8, hễ nghe đến tên N.N.P. là ai nấy cũng lắc đầu vì bản thân P. thường tụ tập với bạn xấu đánh nhau, gây rối TTCC. Ấy thế nhưng qua tiếp xúc kiểu "mưa dầm thấm lâu", đại úy Nguyễn Minh Truyền, CSKV và bà con trong tổ đã dần chuyển hóa được tính tình của P., theo chiều hướng ngày một tốt lên. Hiện P. ngày đi làm dịch vụ du lịch, đêm tham gia vào lực lượng dân quân thường trực, dân phòng tuần tra giữ gìn ANTT tại địa phương. Ngay cả em T.Đ.B. (ở tổ 5) chỉ ham chơi bời, bỏ học để tụ tập với đám bạn bè xấu gây rối, đánh nhau, nhưng khi "qua tay" CSKV Phạm Ngọc Phương, B. từng bước tiến bộ, chịu khó đi học lại và hiện đã có nghề nghiệp ổn định.

Ông Phan Đình Thông, Chủ tịch UBND P.2 cho biết: "Với sự tham mưu của CAP, Đảng ủy và chính quyền phường đã quan tâm chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia quản lý, giáo dục những người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư với mục tiêu đề ra: Mọi người trong cộng đồng phải bao dung, nhân ái; luôn lấy tình thương, thái độ chân thành, việc làm cụ thể để cảm hóa, giáo dục nhằm khơi dậy tính hướng thiện, giúp cho họ nhận ra lỗi lầm, xóa bỏ mặc cảm, sớm hòa nhập cộng đồng; cố gắng vươn lên để không còn là gánh nặng của gia đình và xã hội".

Ông Thông cho biết thêm, hiện nay, P. 2 vẫn đang duy trì "Lớp học linh hoạt" một tuần 5 buổi tại Học viện Dobosco cho 60 đến 70 trẻ em lang thang từ các địa phương khác đến được học hết cấp 1. Lớp học này đã duy trì được 15 năm nay với sự tham gia của CSKV và lực lượng giáo viên đã nghỉ hưu đầy tâm huyết. Việc làm này đã góp phần không nhỏ để đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Phương Kiếm